Những phận nữ “con la” ở Melilla

Thứ bảy, 02/11/2013 12:03

(Cadn.com.vn) - Họ được biết đến như những người phụ nữ “con la” ở Melilla khi mỗi ngày, họ phải vác những hàng hóa nặng qua biên giới giữa Tây Ban Nha và Morocco. Melilla là một cửa ngõ quan trọng đưa hàng hóa đến Bắc Phi - và nếu phụ nữ mang chúng được miễn thuế khi đi vào Morocco.

Những phụ nữ tội nghiệp

Một đám mây bụi lơ lửng gần hàng rào cao 6m phân cách Melilla – một phần lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm tách biệt – và Morocco. Bụi bay mù mịt khi các thương nhân nhộn nhịp chuẩn bị hàng hóa chuyển qua biên giới. Quần áo cũ, vải vóc, đồ dùng trong nhà và đồ gia dụng, tất cả sẽ được chuyển đến thị trường Morocco và xa hơn nữa.

Các kiện hàng lớn nằm ở khắp mọi nơi, tất cả được gói bằng bìa các-tông, vải và được buộc chặt bằng băng keo, dây thừng. Những kiện hàng khổng lồ này do những phụ nữ Morocco vận chuyển. Họ được mệnh danh là phụ nữ “con la” của Melilla hay còn gọi là “porteadoras”.

Hoạt động thương mại này diễn ra hàng ngày ở Barrio Chino – khu vực biên giới từ Melilla đến Morocco chỉ dành cho người đi bộ. Một porteadora có thể mang hàng hóa, được xếp vào loại hành lý cá nhân, vì vậy được miễn thuế. Những người phụ nữ có quyền đến Melilla vì họ sống trong tỉnh Nador của Morocco. Nhưng họ không được phép cư trú trên lãnh thổ của Tây Ban Nha.

Latifa tìm được một vị trí trong số hàng trăm phụ nữ đang xếp hàng để được thuê chuyển hàng. Kiện hàng mà cô nhận chuyển lần này là quần áo đã qua sử dụng nặng đến 60kg. Cô làm công việc này trong 24 năm qua và được trả 4,1 USD để vận chuyển kiện hàng này. Dù vô cùng vất vả nặng nhọc nhưng cô không còn chọn lựa nào khác. “Tôi có 4 đứa con, và không có chồng. Tôi đã ly dị vì anh ta đánh tôi”, Latifa cho biết.Và sau đó, Latifa biến mất trong biển hàng hóa.

Trở lại Barrio Chino vào buổi trưa, hoạt động chuyển hàng bớt náo nhiệt hơn lúc sáng. Hasna đứng dựa vào một hàng rào, mà không nhận được hàng hóa nào. Trước mặt cô là một đám đông thanh niên. “Những người đàn ông đang tranh hàng của chúng tôi” cô phàn nàn.

Theo truyền thống, người khuân vác ở đây phải là phụ nữ, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những người đàn ông thất nghiệp. Hasna có một đứa con và một người chồng bị bệnh. Cô ấy đang mang thai 6 tháng, nhưng vẫn phải làm việc nặng nhọc này.

Tranh cãi

Nhiều người trong số những người phụ nữ làm công việc này là những bà mẹ đơn thân. Cuộc sống của một phụ nữ trong xã hội truyền thống Morocco là rất khó khăn, và đây là công việc duy nhất mà họ có thể có được. Nhiều phụ nữ vận chuyển 3-4 chuyến hàng mỗi ngày từ Barrio Chino, có khi phải vác những kiện hàng nặng tới 80kg. Đồng tiền họ kiếm được rất khó nhọc nhưng họ còn phải hối lộ cho các bảo vệ người Morocco.

Đã có nhiều tranh cãi về việc liệu hình thức thương mại này có nên được tiếp tục. “Những phụ nữ này đang mạo hiểm tính mạng. Đã có nhiều trường hợp tử vong do hậu quả của lao động nặng. Đây là một hình thức bán nô lệ”, Emilio Guerra thuộc đảng Liên minh Tiến bộ và dân chủ, cho biết.

Ông Guerra cho rằng, Melilla phải thay đổi mô hình kinh tế, và trở nên ít phụ thuộc hơn vào thương mại. Tuy nhiên, cố vấn kinh doanh, Jose Maria Lopez, cho rằng, hoạt động thương mại này mang lại những kết quả rất tích cực. Đối với một số porteadoras, đó là cơ hội duy nhất giúp họ kiếm sống. Họ phải làm việc vất vả, nhưng có được một khoản thu nhập lớn hơn so với thu nhập trung bình của người lao động tại Morocco.

Ngoài ra, hoạt động này còn mang lại những lợi ích thương mại đối với hàng ngàn người khác ở Morocco - những người bán những hàng hóa này hoặc xuất khẩu đến các nước phía Nam. Ông Lopez ước tính, hoạt động thương mại không chính thức này mang lại khoảng 300 triệu EUR cho Melilla. Những người khác coi đây là hoạt động buôn lậu, và tin rằng giá trị nó mang lại lớn hơn nhiều.

An Bình

(Theo BBC)

Phụ nữ vận chuyển hàng hóa qua biên giới Tây Ban Nha - Morocco. Ảnh: BBC